Sau 3 ngày 'mất tích', nam sinh lớp 7 đã về nhà

Tân Lộc |

Một nam sinh lớp 7 ở Bạc Liêu mang xe đạp đi sửa, bị mất liên lạc với gia đình 3 ngày đã tự về nhà an toàn. Nam sinh này kể lại, đi sửa xe rồi vào xem câu cá, sau đó đi lang thang thay vì về nhà.

Ngày 1/5, chị Trần Thị Thùy Trang (ngụ phường 1, TP. Bạc Liêu , tỉnh Bạc Liêu) cho biết, mẹ của cháu Nguyễn P.Đ. (13 tuổi, đang học lớp 7) cho biết cháu Đ. mất tích 3 ngày qua đã về nhà an toàn.

Sau 3 ngày 'mất tích', nam sinh lớp 7 đã về nhà- Ảnh 1.

Cháu Đ. trước khi mất tích.

Theo chị Trang, chiều 28/4, cháu Đ. đem xe đạp đi sửa, rồi hiếu kỳ vào xem câu cá ở khu du lịch sinh thái Hồ Nam (TP. Bạc Liêu). Do mải mê, cháu bị trượt chân ngã xuống hồ, may mắn nước cạn nên cháu tự lên.

“Mấy ngày sau đó, cháu đi lòng vòng khắp nơi ở TP. Bạc Liêu. Tôi cũng không biết sao cháu không chịu về nhà. Từ nhỏ đến lớn, cháu chưa từng bỏ nhà đi như lần này”, chị Trang nói.

Cũng theo chị Trang, chị và cha cháu Đ. đã ly hôn được khoảng 10 năm. Chị đi làm công nhân ở TP. HCM nên gửi cháu Đ. cho ông bà ngoại nuôi, lo ăn học. Gia đình nhà ngoại cũng thuộc diện khó khăn của địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin cháu Đ. tự về nhà, ngành chức năng phường 1 (TP. Bạc Liêu) cũng thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên cháu Đ.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, chiều 28/4, bà ngoại cùng cháu Đ. đem xe đạp đi sửa ở tiệm gần nhà, nhưng do tiệm nghỉ nên bà ngoại kêu cháu chạy đi kiếm chỗ khác sửa.

Tuy nhiên, đến khuya cùng ngày, cháu Đ. vẫn chưa về nên gia đình tổ chức tìm kiếm khắp nơi, đến nay (ngày 30/4) vẫn chưa có kết quả.

Khi đi sửa xe đạp, cháu Đ. đội mũ màu đen, mặc quần áo thể thao màu xanh… Cháu không mang theo tiền, điện thoại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại