Danh ca Nguyễn Hưng khiến Lại Văn Sâm "choáng" vì 64 tuổi vẫn trẻ đẹp, nhảy sung

Long Phạm |

Danh ca Nguyễn Hưng còn khiến NSND Hồng Vân bồi hổi tiết lộ lý do không bao giờ dám lại gần nói chuyện với anh.

Tối qua (1/12), tập 14 chương trình Ký ức vui vẻ đã lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn. Trong đó, nổi bật nhất là sự xuất hiện của danh ca hải ngoại Nguyễn Hưng. Đây cũng là lần hiếm hoi anh xuất hiện trên truyền hình Việt Nam.

Danh ca Nguyễn Hưng: Rất nhiều người hỏi tôi sao già rồi còn nhảy khỏe được như thế?

Danh ca Nguyễn Hưng năm nay đã 64 tuổi nhưng vẫn vô cùng trẻ trung, phong độ, đậm chất đàn ông quyến rũ. Anh nhảy vẫn còn rất sung, điêu luyện.

Nguyễn Hưng vừa bước ra, ca sĩ Thanh Duy đã phải thốt hên: "Trời ơi, chú Nguyễn Hưng đẹp trai muốn xỉu luôn".

Danh ca Nguyễn Hưng khiến Lại Văn Sâm choáng vì 64 tuổi vẫn trẻ đẹp, nhảy sung - Ảnh 1.

MC Lại Văn Sâm sau khi xem xong phần trình diễn của Nguyễn Hưng cũng phải bất ngờ khen ngợi. Anh nói: "Tôi ngồi đây nhìn anh Nguyễn Hưng nhảy mà không thể ngồi yên được.

Tôi chỉ có ngồi trên ghế đu đưa người thôi đã mệt lắm rồi mà anh Nguyễn Hưng ở dưới có thể nhảy không biết mệt.

Anh Nguyễn Hưng làm tôi thực sự choáng váng về ngoại hình và năng lượng của anh. Tôi không hiểu tại sao Nguyễn Hưng lại có nhiều năng lượng đến thế".

Danh ca Nguyễn Hưng đáp lời MC Lại Văn Sâm: "Rất nhiều người hỏi tôi sao già rồi còn nhảy khỏe được như thế? Với tôi điều này rất đơn giản. Chúng ta muốn có ngoại hình đẹp, thể lực tốt thì bắt buộc phải tập thể dục.

Tôi rất chú ý vào việc tập thể dục. Thứ nhất, mẹ tôi đã để lại cho tôi nghề nhảy, rồi sau này là nghề hát, song hành cùng nhau. Nhảy và hát đã trói buộc tôi vào con đường nghệ thuật. Nhờ nó mà tôi được khán giả yêu thương, tôi rất trân trọng nên phải tập luyện mỗi ngày.

Danh ca Nguyễn Hưng khiến Lại Văn Sâm choáng vì 64 tuổi vẫn trẻ đẹp, nhảy sung - Ảnh 3.

Mỗi một người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu phải trải qua cả một quá trình bao nhiêu chặng đường. Ngày hôm nay đứng ở đây chỉ mấy phút đồng hồ tôi không thể nói hết về cuộc đời mình.

Tôi chỉ muốn nói rằng, khi một bài hát của mình được mọi người yêu mến, đi đâu cũng được hỏi đến là niềm sung sướng, hạnh phúc lớn nhất của tôi.

Ca khúc Chỉ riêng mình ta nổi tiếng nhất của tôi là nhạc ngoại quốc và được Lê Xuân Trường dịch sang tiếng Việt. Khi nhận bài hát này, tôi đã nảy ra ý tưởng đeo kính đen, mặc vest đen, sơ mi trắng để hát. Tôi không ngờ hình ảnh này lại nổi tiếng đến thế.

Nhân lần xuất hiện này, Nguyễn Hưng xin gửi lời cảm tạ rất nhiều đến mọi người đã yêu mến tôi".

Danh ca Nguyễn Hưng khiến Lại Văn Sâm choáng vì 64 tuổi vẫn trẻ đẹp, nhảy sung - Ảnh 4.

NSND Hồng Vân: Có hai người ca sĩ tôi gặp ở ngoài không dám lại gần, đó là anh Nguyễn Hưng và chị Khánh Hà

NSND Hồng Vân xúc động khi thấy Nguyễn Hưng. Cô bồi hồi nhớ lại: "Nếu không có chương trình Ký ức vui vẻ này, anh Nguyễn Hưng sẽ không bao giờ biết rằng, tôi thích anh ấy từ khi anh ấy còn chưa đi nước ngoài. Tôi biết nhà anh Hưng ở trong một con hẻm tại đường Cách mạng tháng 8.

Một thời gian cái hẻm đó bị cháy, tôi rất lo, không biết anh Hưng có bị gì không. Thời đó tôi vẫn đang đi học.

Sau đó, anh Hưng ra nước ngoài thì tôi cũng có cơ hội đi diễn chung với anh. Có lần, tôi gặp anh Hưng trên máy bay, khi ấy anh đang đi với vợ. Tiếp đến, tôi còn làm chung chương trình với anh Hưng ngoài Hà Nội.

Danh ca Nguyễn Hưng khiến Lại Văn Sâm choáng vì 64 tuổi vẫn trẻ đẹp, nhảy sung - Ảnh 5.

Tóm lại, tôi gặp anh Hưng mấy lần ngoài đời nhưng chưa bao giờ tới chào anh được một câu vì sợ bị lộ cảm xúc của mình. Nhưng may quá, hôm nay anh Hưng chào tôi trước nên tôi mới dám nói, tôi thực sự ngưỡng mộ anh.

Tôi nói đến đây chắc mọi người sẽ hiểu lầm tôi yêu thầm anh Nguyễn Hưng. Tôi vừa bị anh Công Ninh hiểu lầm như thế xong. Tôi không biết mọi người có giống tôi hay không nhưng nếu hồi nhỏ hâm mộ một ai đó thì khi gặp sẽ sợ, không dám lại gần.

Có hai người ca sĩ tôi gặp ở ngoài không dám lại gần đó là anh Nguyễn Hưng và chị Khánh Hà. Lúc nhỏ đi học, tôi đạp xe qua nhà anh Nguyễn Hưng hoài nhưng không dám vào vì sợ nói chuyện với anh sẽ bị hỗn, chỉ dám lén nhìn.

Mới năm ngoái thôi, khi tập chung, tôi chỉ dám lén nhìn thôi chứ không dám nói gì".

Nhạc sĩ Đài Phương Trang cũng nói: "Tôi rất vui vì đã được gặp Nguyễn Hưng ở ngoài đời. Tôi nghe anh nhiều trên băng đĩa nhưng hôm nay mới người nhìn bên ngoài. Tôi còn nhớ, có lần tôi du lịch sang Mỹ người ta nói với tôi Nguyễn Hưng sẽ hát một bài của tôi.

Danh ca Nguyễn Hưng khiến Lại Văn Sâm choáng vì 64 tuổi vẫn trẻ đẹp, nhảy sung - Ảnh 6.

Nghe vậy, tôi nói luôn, bài hát đưa cho Nguyễn Hưng phải một là sôi động, hai là sâu sắc. Tôi lập tức sáng tác luôn cho Nguyễn Hưng bài Trái tim đàn bà, nhưng vẫn không gặp được cậu ấy bên đó. Bài này nếu không phải Nguyễn Hưng hát thì không hay.

Bài hát nói về đàn bà làm trái tim đàn ông ê chề nhưng thực ra chưa người đàn bà nào làm Nguyễn Hưng ê chề được.

Nguyễn Hưng là ký ức của tôi, nằm sâu trong tim tôi. Tôi rất mong được gặp Nguyễn Hưng nhưng mấy chục năm qua, đến giờ mới được gặp lần đầu tiên".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại