Cụ ông 87 tuổi viết di chúc để lại 10,4 tỷ cho người lạ không cùng huyết thống: "Tôi tình nguyện"

Thùy Anh |

Không đồng ý với bản di chúc này, các cháu của ông đã kiện ra tòa với lý do ông đã mất năng lực hành vi dân sự.

"Tôi tình nguyện!", một ông lão họ Mã nói những lời này lúc đó đã gần 90 tuổi. Trước đó, ông đã có một quyết định táo bạo - tặng toàn bộ tài sản trị giá 3 triệu NDT (khoảng 10,4 tỷ đồng) cho người bán trái cây ở tầng dưới.

Sau khi nghe được tin tức như vậy, phản ứng đầu tiên của nhiều người là: Ông ấy bị lừa đúng không? Con cái của ông cũng nghĩ vậy nên đã kiện ông chủ sạp hoa quả ra tòa.

Sau khi xem xét, tòa án xác định ông lão hiện là người không có năng lực hành vi dân sự.

Từ người lạ thành người thân

Ông già hào phóng họ Mã này đến từ Bảo Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc. Ông đã 87 tuổi. Thực ra, người chủ sạp hoa quả cũng không phải là một người hoàn toàn xa lạ với ông.

Người này có tên là Tiểu Hữu, một chàng trai trẻ từ nơi khác đến Thượng Hải để kiếm sống. Anh và vợ mở một quầy hàng trái cây. Sau nhiều năm làm việc, họ vẫn không thể đủ tiền mua nhà nên chỉ có thể thuê một phòng trọ đơn sơ.

Tiểu Hữu ban đầu không biết ông Mã, chỉ biết người này thường xuyên ghé qua quầy hoa quả của mình. Ông là người ít nói, họ gần như không trò chuyện với nhau. Tuy nhiên, ông lại tỏ ra yêu mến những đứa trẻ nhà Tiểu Hữu.

Một thời gian sau, Tiểu Hữu được một vài người cho biết vợ ông Mã đã qua đời và ở nhà có một cậu con trai mắc bệnh tâm thần. Anh quen biết ông lão đã lâu, nhưng chưa từng thấy người thân nào của ông đến thăm. Do đó, anh thường xuyên giúp đỡ ông lão một số việc vặt, chẳng hạn như xách nước, xách đồ...

Cụ ông 87 tuổi viết di chúc để lại 10,4 tỷ cho người lạ không cùng huyết thống:

Một ngày nọ, ông Mã bất ngờ gõ cửa nhà Tiểu Hữu với vẻ mặt vừa buồn bã vừa hoảng sợ. Thì ra con trai ông đột ngột qua đời. Anh giúp ông gọi điện cho từng người thân, mong họ có thể đến giúp ông lo tang lễ cho con trai. Nhưng những người thân này luôn viện cớ rằng “họ không có thời gian”.

Cuối cùng, Tiểu Hữu giúp ông Mã lo việc hậu sự cho con trai ông. Sau đó, anh mới biết rằng ông Mã có sáu chị gái và rất nhiều cháu. Chỉ tiếc là họ chưa từng ghé qua thăm ông lấy một lần.

Sau cái chết của con trai, ông Mã vốn đã cô đơn lại càng cô đơn hơn. Như thường lệ, ông vẫn đến quầy trái cây của Tiểu Hữu mỗi ngày để tắm nắng và trò chuyện. Nhưng một ngày nọ, trời nắng rất đẹp, Tiểu Hữu chờ đợi mãi nhưng ông Mã vẫn chưa đến. Anh có linh cảm xấu, chạy đến kiểm tra thì thấy ông Mã đang nằm dưới đất.

Rất may, Tiểu Hữu đã phát hiện kịp thời và đưa ông Mã đến bệnh viện để điều trị. Suốt thời gian đó, người thân của ông không đến, tất cả việc chăm sóc đều do Tiểu Hữu đảm nhận.

Cụ ông 87 tuổi viết di chúc để lại 10,4 tỷ cho người lạ không cùng huyết thống:


Bản di chúc kỳ lạ 

Sau khi xuất viện, ông đã trực tiếp mời vợ chồng Tiểu Hữu đến sống tại nhà mình. Sau khi gia đình anh chuyển đến ở cùng, tâm trạng của ông lão rất tốt, sức khỏe cũng cải thiện rõ rệt.

Hàng ngày, vợ chồng Tiểu Hữu nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa cho ông. Các con của họ cũng rất quý ông Mã. Sau một thời gian, ông Mã gần như coi Tiểu Hữu như con ruột của mình.

Năm 2019, ông Mã đến Văn phòng công chứng Thượng Hải để lập di chúc. Trong đó, ông để lại một bất động sản trị giá 3 triệu NDT cho con của Tiểu Hữu. Câu chuyện của ông được lan truyền và khiến nhiều người cảm động. Thậm chí họ còn được mời đến chia sẻ câu chuyện trong một chương trình truyền hình.

Không lâu sau, người thân của ông Mã cũng biết được chuyện. Họ đến tận cửa và tuyên bố rằng muốn giành lại quyền giám hộ cũng như tài sản của ông lão. Những người này cho rằng ông Mã mắc bệnh alzheimer, Tiểu Hữu cùng gia đình đã lợi dụng điều đó để lấy tài sản của ông.

Không bỏ cuộc, các cháu của ông đã kiện Tiểu Hữu ra tòa. Tòa án nhân dân quận Bảo Sơn, Thượng Hải đã bắt tay điều tra vào ngày 3/2/2021 và ra phán quyết vào ngày 8/5/2021. Họ xác định ông Mã là người không có năng lực hành vi dân sự.

Tuy nhiên đứng trước tòa, ông Mã liên tục khẳng định mình còn tỉnh táo. Hơn nữa, nhân viên của văn phòng công chứng đã đứng ra làm chứng cho ông.

Đối mặt tình huống này, Tiểu Hữu không tức giận mà ngược lại rất bình tĩnh. Anh nói với họ rằng chỉ cần có thể chăm sóc cho ông Mã cho đến khi ông qua đời, gia đình anh sẵn sàng chuyển đi bất cứ lúc nào.

Cụ ông 87 tuổi viết di chúc để lại 10,4 tỷ cho người lạ không cùng huyết thống:


Kết

Vì không quen với nếp sống của ông Mã, những người cháu này không chịu đựng được quá lâu. Cùng lúc này, việc kháng cáo của ông cũng có kết quả. Nhờ nhân viên của văn phòng công chứng cùng lời khai của quản lý ở địa phương, ông Mã cuối cùng cũng có thể chứng minh mình có năng lực hành vi dân sự. Do đó, việc ông chia tài sản cho ai đều là hợp pháp.

Sau cùng, những “người thân" của ông biết không thể xin gì từ ông nên đã rút lui. Gia đình của Tiểu Hữu lại tiếp tục chung sống trong một mái nhà với ông Mã.

Theo Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại