"Chữa lành" của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ - bài viết dành cho những tâm hồn đang tổn thương

Trình Ca |

"Vết thương không bao giờ mất đi mà chỉ có thể được chữa lành. Bất cứ ai có các vết thương lòng dù lớn hay nhỏ, chúng đều đáng được chữa bằng những việc làm cụ thể".

Trong cuộc đời, ai chẳng phải trải qua mất mát. Nó như một điều tất yếu, quan trọng là người ở lại tiếp tục sống như thế nào để vượt qua nỗi đau.

Mới đây, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ đã chia sẻ trên trang cá nhân facebook bài viết với tiêu đề: "Chữa lành - gửi tặng cho những ai từng mất mát". Chúng tôi xin đăng lại nguyên văn.

"11 năm trước, trước khi tạm biệt Hà Nội một tuần, tôi có ghé chị để chào tạm biệt. Chị không phải là bạn thân, nhưng cũng là một người tôi rất quý mến, đã cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích trong công việc.

Chị, một phụ nữ kinh doanh giàu có, dù không may mắn trong hạnh phúc riêng tư, nhưng lại biết tìm sự tròn đầy trong cái khuyết, bằng một ngôi nhà đầy tiếng cười và những lời nói êm dịu, với đứa con trai 11 tuổi.

Chữa lành của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ - bài viết dành cho những tâm hồn đang tổn thương - Ảnh 1.

Chị sống hạnh phúc cùng cậu con trai Lạc Hải (Ảnh minh họa)

Lạc Hải, tên cậu bé, cái tên là lạ tôi vẫn nhớ, được mẹ đặt chỉ để mong một biển niềm vui, người giúp chị tìm niềm vui rất nhanh sau đổ vỡ. Cậu bé kháu khỉnh, chơi được nhiều môn thể thao, giỏi tiếng Anh và có tư duy logic tốt. Chị bảo chỉ ngắm con khi con đã ngủ, còn ban ngày, cứ để phát triển tự nhiên và tự lực làm mọi việc.

Mỗi tuần, bố đón Lạc Hải một lần. Thực sự, chị vẫn không muốn cho con gần bố vì đó là người đồng tính. Càng ngày anh càng công khai điều ấy (đó cũng là căn nguyên của đổ vỡ). Chị biết không vì bất cứ lý do gì để ngăn con gần bố, nhưng là một người mẹ, trong trường hợp đó, chị vẫn thấy ngại.

Thế mà số phận không ai ngờ. Cái đại dương niềm vui mênh mông của chị cũng bị định mệnh cướp đi. Chị hoàn toàn suy sụp. Một năm trời, gần như chị ít ra khỏi nhà. Chị sống với những kỷ niệm của Lạc Hải, lấy giấy trắng gấp thành từng con hạc, ghi tên Lạc Hải và nói với con những điều cần nói, thả theo bóng bay để bay về trời...

Chữa lành của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ - bài viết dành cho những tâm hồn đang tổn thương - Ảnh 2.

Rồi một ngày, Lạc Hải đi xa mãi (Ảnh minh họa)

Tôi đến, khi Lạc Hải đã qua một giỗ. Những con hạc giấy vẫn được bày đầy trong phòng riêng của Hải. Những quả mà Hải thích vẫn được để ở góc bàn học. Chỉ mấy quả, vì chị biết Hải ăn không nhiều. Những kỷ vật của Hải, chị vẫn đặt tay lên đó mỗi ngày để chúng có hơi ấm.

Tôi hỏi chị: Hồi sống Hải thích hoa hồng, sao chị không trồng lại khu vườn của mình? Chị nói, khi con mất rồi, chị không muốn mở cửa ra khỏi nhà.

Ngoài vườn, những chậu cây đã chết khô cùng với Hải. Chị không tưới, vì những việc xưa nay chị làm, chị không để người giúp việc làm.

Chữa lành của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ - bài viết dành cho những tâm hồn đang tổn thương - Ảnh 3.

Những chậu hồng dần chết khô (Ảnh minh họa)

Thực sự, tôi rất tiếc những gốc hoa hồng cổ, giống hoa chị thích. Chúng gần như tự sống bằng nguồn nước trời ban vào mùa mưa Hà Nội, bằng cách hút những thứ già cỗi tiết ra từ thân trong mấy tháng, nhưng rồi cũng chẳng bám trụ lâu.

Giống hoa chậu, cũng như con vật ta nuôi, không cho ăn, khắc sẽ chết.

Chẳng nói gì hơn, tôi gọi bạn trên Sapa gửi cho tôi số gốc hồng bằng số chậu mà chị có. Ra Tây Hồ mua thêm hai chậu sen trắng để dưới tượng mẹ Quan âm ngoài vườn, thả vào đó mấy con cá bảy màu.

Tự tôi trồng, tưới trong vòng 1 ngày. Tôi lau lại cái bàn ngoài hiên đã bám đầy bụi, pha một ấm trà rồi ngày nào cũng tới uống trà cùng chị.

Ngày nào, tôi cũng gọi điện nhắc chị tưới cây và thả một chút bánh mì vào cho lũ cá. 6 ngày liên tiếp chị làm thế, những bông hồng bung nở trên cái ban công nhìn ra mặt hồ.

Có hôm, chị gọi điện cho tôi khoe những bông hồng màu kem nở rất đẹp và lũ cá bảy màu đã có em bé. Chị nói giọng rất vui.

Lần trở lại Hà Nội lúc đó, sau 8 tháng chia xa, tôi lại ghé nhà chị. Những gốc hồng đã tươi tốt. Chị pha trà mời tôi sau khi tụng kinh cầu siêu cho Hải.

Chị cười nhiều hơn, khuôn mặt thần thái tốt hơn nhiều. Những nỗi đau cũng dịu ngọt dần bởi một khu vườn đầy hoa và chủ nhân đã vơi dần nỗi buồn khi mỗi ngày tìm một việc muốn chăm chút. Chị cảm ơn tôi vì giúp chị cảm thấy cuộc sống bình an hơn.

Chữa lành của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ - bài viết dành cho những tâm hồn đang tổn thương - Ảnh 4.

Rồi một ngày chị đã vơi dần nỗi đau khi chăm sóc khu vườn hồng (Ảnh minh họa)

Thấm thoắt 11 năm qua, căn nhà đó chị vẫn giữ và cuộc sống đã có thêm hai người đàn ông - một là người chồng mới và hai là đứa con trai đã 5 tuổi, đặt tên là Lạc Thiên.

Ít liên lạc do đặc thù công việc và cuộc sống nhưng mỗi lần trò chuyện, chúng tôi có nói về vườn hoa hồng của chị.

Nếu các bạn có một nỗi mất mát nào đó, hãy nghĩ đến một khu vườn dù nhỏ, trong không gian sống của mình để chăm chút. Hoặc bất cứ một công việc gì liên quan đến chăm chút thiên nhiên.

Thiên nhiên là chiếc chìa khoá để bạn mở lòng ra với mọi thứ và nhận về những liều thuốc thần kỳ để chữa lành các vết thương.

Chữa lành của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ - bài viết dành cho những tâm hồn đang tổn thương - Ảnh 5.

Hòa mình vào thiên nhiên giúp chữa lành các vết thương (Ảnh minh họa)

Hãy nhớ rằng, vết thương không bao giờ mất đi mà chỉ có thể được chữa lành. Bất cứ ai khi có các vết thương lòng dù lớn hay nhỏ, chúng đều đáng được chữa bằng những việc làm cụ thể.

Bởi bạn biết, dù bao lời an ủi, bao bài động viên cũng chỉ cho có. Những việc làm cụ thể mới giúp ta mở lòng ra với vũ trụ.

Mọi mất mát suy cho cùng cũng là thứ tất yếu ở cái cuộc đời này và dù mất đến cỡ nào, chúng ta vẫn phải sống. Vấn đề là, sống khoẻ mạnh khi những vết thương không còn sưng tấy...".

Chữa lành của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ - bài viết dành cho những tâm hồn đang tổn thương - Ảnh 6.

(Hình minh họa)

Theo nhà báo Hoàng Nguyên Vũ, anh viết bài này khi mỗi ngày phải chứng kiến quá nhiều nỗi đau nhức nhối trong xã hội: trẻ con bị hành hạ, vợ giết chồng, bà ngoại giết cháu... Với trải nghiệm của mình, anh muốn góp thêm một cách giúp chữa lành các vết thương hơn là chạy trốn hay hoang mang vì nó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại