Ca sĩ Hồng Nhung: "Thúy Nga nói vậy đổ tiếng ác cho tôi quá, không hề có chuyện đó"

Tùng Ninh |

"Tôi lên sân khấu chỉ muốn mang đến sự vui vẻ cho tất cả mọi người thôi" – Nguyễn Hồng Nhung nói.

Mới đây, chương trình Nhà có khách đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung hải ngoại. 

Mở đầu chương trình, danh hài Thúy Nga giới thiệu: "Nguyễn Hồng Nhung tuy là ca sĩ nhưng ăn nói vô cùng duyên dáng, có duyên và hài hước lắm. Cô ấy mà nói thì đến tôi cũng không nói lại. Tôi đi diễn chung, thấy Nguyễn Hồng Nhung lên nói chuyện mà khán giả phải cười bò.

Ca sĩ Hồng Nhung: "Thúy Nga nói vậy đổ tiếng ác cho tôi quá, không hề có chuyện đó"- Ảnh 1.

Thúy Nga và Hồng Nhung

Thậm chí, bây giờ người ta còn đồn nhau rằng đừng mời Nguyễn Hồng Nhung nhiều vì cô ấy lên sân khấu nói còn nhiều hơn hát, chiếm cả giờ diễn của nghệ sĩ hài.

Bấy lâu nay tôi đâu có đi diễn hài được, vì Nguyễn Hồng Nhung chiếm luôn cả giờ diễn hài của tôi, người ta không dám mời tôi nữa.

Tôi thắc mắc vì sao ngày xưa Nguyễn Hồng Nhung không thi hài mà đi thi hát?".

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung thẳng thắn nói: "Thúy Nga nói vậy đổ tiếng ác cho tôi quá, không hề có chuyện đó, oan ức lắm. Tôi lên sân khấu chỉ muốn mang đến sự vui vẻ cho tất cả mọi người thôi. Bây giờ ca sĩ lên sân khấu mà chỉ giới thiệu bài hát rồi hát thì cứng quá, nên phải có trò chuyện. Tôi có đi thi hài nhưng rớt nên phải đi thi hát.

Mọi người thường nói không ai chọn được nghề nhưng tôi lại được chọn nghề. Hồi bé tôi được đi học múa ballet. Tôi vốn không mê múa nhưng vì có chị gái ruột thích múa nên mẹ cho cả hai chị em đi học múa để mẹ đi làm. Hồi bé tôi cũng béo nên mẹ muốn học múa cho đẹp dáng.

Ca sĩ Hồng Nhung: "Thúy Nga nói vậy đổ tiếng ác cho tôi quá, không hề có chuyện đó"- Ảnh 3.

Nhưng vào học múa, tôi toàn trốn sang lớp học hợp xướng thanh nhạc để đứng ở cửa xem, tôi cứ nghe thấy âm thanh là bị hút vào. Về nhà, tôi bị mẹ cho ăn đòn vì không chịu học múa.

Thầy Nguyên Hà nhìn tôi cứ đứng ở ngoài cửa lớp nên gọi tôi vào xướng âm thử, ai ngờ lại đúng cao độ, giọng lại sang sảng. Thầy đợi mẹ tôi đến đón liền ra gặp để nói chuyện và mẹ tôi đồng ý cho học thanh nhạc.

Sau đó, tôi thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và học ở đó suốt 10 năm trời nhưng vẫn học văn hóa ở trường lớp và thi đại học bình thường. Quan điểm của gia đình tôi là ca hát chỉ là nghề phụ, vẫn phải có một nghề chính để kiếm tiền lâu dài.

Vì thế nên ban đầu tôi học 5 năm khoa Thiết kế thời trang của Đại học Mở. Tới khi thi Sao Mai Điểm Hẹn xong, tôi còn được Đại học Dân Lập Hồng Bảng mời về làm giảng viên về thiết kế thời trang. 

Tôi khao khát được hát, vẫn đi hát nhưng lại vẫn cố giữ cho mình một công việc riêng. Nhưng rồi đi làm nghề gì thì cuối cùng tôi vẫn quay lại nghề hát, chứng tỏ Tổ nghiệp chọn tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại