Bố mẹ cho đất nhưng em chồng từ chối nhận, lý do em đưa ra làm cả nhà không kìm được nước mắt

DUNG NGUYỄN |

Em chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?

Bố mẹ chồng tôi là những người khéo léo làm kinh tế. Sau 40 năm vất vả kiếm tiền, ông bà có được khối tài sản mà vợ chồng tôi làm cả đời khó mà đạt được. Đó là mảnh đất rộng 1000 m2 và cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ. Tiền lương của ông bà để chi tiêu sinh hoạt và mua sữa cho cháu nội. Còn tiền lãi gửi ngân hàng chuyên để đi du lịch và biếu anh em bạn bè mỗi khi ai đó gặp khó khăn.

Ngày hôm qua, em chồng tôi tên An về ngoại chơi nhân dịp nghỉ lễ. Mọi người rất bất ngờ, không hiểu sao em ấy lại về một mình mà không đi cùng em rể. An nói giọng có chút buồn, bảo em rể phải trực nên không thể về được.

Sau đó bố chồng nói hiện tại đang còn khỏe mạnh minh mẫn, muốn chia tài sản cho các con. Bố nói ngôi nhà ông bà đang sống sẽ là tài sản chung của gia đình, không chia cho ai hết. Ông bà đã cho vợ chồng tôi một suất đất. Sau này chúng tôi có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ về già nên sẽ được cho một phần đất nữa.

Còn An được bố mẹ cho mảnh đất 2 mặt tiền khá đẹp. Mẹ bảo em ấy không ở sau này có thể bán tùy thích. Cả gia đình cứ nghĩ em chồng sẽ mừng rỡ nhận luôn nào ngờ lại ôm mặt khóc như chưa bao giờ được khóc. Không hiểu em ấy đang gặp vấn đề gì nữa.

Bố mẹ cho đất nhưng em chồng từ chối nhận, lý do em đưa ra làm cả nhà không kìm được nước mắt- Ảnh 1.

Những lời An nói làm cả nhà choáng váng, tôi và mẹ chồng ôm em ấy mà khóc thương. (Ảnh minh họa)

Đợi An bình tĩnh lại, mẹ chồng gặng hỏi lý do tại sao lại khóc. Em chồng bất ngờ nói:

"Con bị vô sinh, không thể sinh con được nữa. Mấy tháng nay chồng con lạnh nhạt với vợ, không có ý định chữa trị sợ tốn kém tiền bạc mà chẳng thu lại được gì. Con quá mệt mỏi rồi, bây giờ chỉ muốn ly hôn càng sớm càng tốt. Sau khi ly hôn chồng, con sẽ ở vậy không lấy chồng nữa nên con cũng không cần quá nhiều tiền. Tiền con kiếm mỗi tháng đủ nuôi bản thân rồi.

Để nuôi 3 đứa con, anh chị sẽ làm việc rất vất vả cực khổ. Thế nên em nhường lại phần đất cho anh chị, nếu sau này khó khăn về tiền bạc hãy bán đi mà nuôi các cháu".

Những lời An nói làm cả nhà choáng váng, tôi và mẹ chồng ôm em ấy mà khóc thương. Vợ chồng em ấy mới cưới nhau được 2 năm đã tính chuyện ly hôn. Tưởng em lấy được người chồng tốt, nào ngờ lại gặp phải kẻ chẳng ra gì.

Tôi khuyên em ấy bán phần đất bố mẹ cho để chữa vô sinh nhưng em từ chối. An bảo sống với người đàn ông bạc bẽo thế thà sống một mình cho nhẹ lòng. Gia đình tôi đang rối ren, không biết phải khuyên em ấy thế nào cho đúng nữa?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại