Mất việc, bị bỏ rơi giữa đèo Hải Vân, đôi nam nữ gặp điều bất ngờ giữa đêm tối

Trang Anh |

Đôi nam nữ đang đi bộ trong tình trạng đói và người ướt vì mưa thì gặp tổ công tác CSGT Phú Lộc - Thừa Thiên Huế.

Mới đây Công an Thừa Thiên - Huế cho biết đã kịp thời phát hiện, giúp đỡ 2 người dân gặp hoàn cảnh khó khăn đang đi bộ về quê ở Phú Thọ.

Cụ thể, vào tối 1/5, Tổ công tác CSGT Phú Lộc - Thừa Thiên Huế do đồng chí Hoàng Kim Hữu - Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ thì bắt gặp 2 người gồm 1 nam, 1 nữ đi bộ trên đường, áo quần ướt do mưa.

Mất việc, bị bỏ rơi giữa đèo Hải Vân, đôi nam nữ gặp điều bất ngờ giữa đêm tối- Ảnh 1.

Hai thanh niên được CSGT hỗ trợ - Ảnh: ANTT Thừa Thiên Huế

Qua hỏi thăm, lực lượng CSGT được biết 2 em là Lê Anh Tuấn (SN 1999, quê quán Phù Ninh-Phú Thọ) và Đào Thế Phương Châm (SN 2004, quê quán Phan Rang-Ninh Thuận). Cả hai đều làm công nhân ở Bình Phước nhưng do hết việc nên bị sa thải.

Không có việc làm, cả 2 định về quê và xin xe ra tới đèo Hải Vân thì bị mời xuống nên cả 2 đi bộ từ đèo Hải Vân đến khu vực Km859 QL1A trong tình trạng cả ngày chưa ăn uống gì. Tại đây, tổ công tác đã hỗ trợ 2 em ăn uống, kinh phí đi đường và đón xe cho 2 em về quê Phù Ninh-Phú Thọ.

Hai người cho biết trước đó còn 200.000 đồng nhưng khi ngủ qua đêm thì bị móc túi.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại